Bắt nóng 2 nữ đạo chích

Thứ năm, 05/02/2015 11:32

(Cadn.com.vn) - 10 giờ 30 ngày 4-2, bà Nguyễn Thị Nở (1949, trú tổ 145, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chuẩn bị nấu bữa trưa thì nghe tiếng cháu gái 4 tuổi đang chơi trước hiên nhà trọ khóc thét. Bà Nở vội chạy ra xem thì thấy một phụ nữ đang ghì giữ để gỡ bông tai của cháu bé. Bất ngờ trước cảnh tượng trên, bà Nở vội tri hô thì người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài đường, lên xe do một phụ nữ khác chờ sẵn phóng chạy. Vài người hàng xóm nghe tiếng tri hô của bà Nở cũng chạy ra nhưng không đuổi kịp nên tiếp tục hô hoán để những người đi đường giúp sức. Lúc này, ông Nguyễn Trọng Hùng (1976, trú tổ 145, P. Mỹ An) đi ngang qua, nghe tiếng tri hô, lại thấy hai phụ nữ đang phóng xe máy chạy về hướng đường Trường Sa nên tăng ga đuổi theo. Hai người này chạy vòng vèo vào nhiều đường kiệt hòng tẩu thoát nhưng ông Hùng vẫn bám theo rất sát. Đến trước nhà số 189-Nguyễn Văn Thoại, ông Hùng đuổi kịp, áp sát và buộc phải dừng lại. Ông Hùng điện báo sự việc cho CAP An Hải Đông, Q. Sơn Trà đến đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.

Tại CAP, qua đấu tranh, các đối tượng khai tên là Trương Thị Xuân (1988, trú tổ 28, P. Mân Thái) và Dương Thị Bích Hằng (1995, trú tổ 34, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà). Theo Xuân khai, 10 giờ 30 cùng ngày, Xuân điều khiển xe máy Wave BKS 43H8-7646 chở Hằng đến khu nhà trọ thuộc tổ 145, P. Mỹ An với ý định trộm cắp tài sản. Xuân ngồi ngoài xe chờ và cảnh giới để Hằng vào nhà trọ tìm cơ hội ra tay. Lúc này trong dãy trọ khá vắng, chỉ có phòng của bà Nở mở cửa, bà đang nấu ăn trong phòng, cháu Nguyễn Ngọc Như Ý (4 tuổi, cháu ngoại của bà Nở) đang chơi ngoài hiên. Thấy cháu bé đeo đôi bông tai bằng vàng, Hằng vờ đến ôm cháu vuốt ve, rồi ghì xuống tháo bông tai của cháu. Do bị đau nên cháu bé la khóc và bà Nở chạy ra thì Xuân và Hằng vội tháo chạy. Tuy nhiên, sau đó bị ông Hùng đuổi kịp và giữ lại.

Dương Thị Bích Hằng, Trương Thị Xuân.

Cũng theo 2 đối tượng khai, trước đó, 14 giờ ngày 3-2, Xuân và Hằng đã đến khu phòng trọ này. Hằng đứng ngoài trông xe, Xuân vào các phòng với ý định trộm tài sản. Khi ngang qua phòng của bà Nở, thấy có chiếc ĐTDĐ để bên cạnh tivi nên quyết định “đua nóng”. Xuân lẻn vào lấy trộm nhưng vừa ra đến cửa thì bị chủ nhà phát hiện tri hô nên hoảng quá, vứt lại điện thoại rồi chạy ra đường để Hằng chở tẩu thoát. Hôm sau, hai đối tượng quay lại để lấy cho được chiếc điện thoại vì biết cả dãy trọ đi làm, chỉ có bà Nở và cháu bé ở nhà. Lần này, để tránh bị phát hiện, chúng đổi vị trí cho nhau, Xuân đứng ngoài đường chờ để Hằng vào lấy và khi thấy cháu Ý đeo đôi bông tai bằng vàng thì Hằng tìm cách chiếm đoạt và bị bắt như đã nói.

Theo trung tá Nguyễn Văn Tri - Trưởng CAP An Hải Đông thì hiện nay cơ quan CA đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng. Qua vụ việc này cũng đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, nhất là thời điểm cuối năm, các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo tăng cường hoạt động. Những gia đình có người già, trẻ nhỏ khi không có những người khác ở bên cạnh cần đóng, khóa cửa cẩn thận; không cho trẻ nhỏ đeo vàng bạc, trang sức đắt tiền vì dễ khiến tội phạm có điều kiện gây án.

K.Thanh